DÒNG SUỐI CỨU ĐỘ TỪ CẠNH SƯỜN CHÚA KI-TÔ
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=EQKI2Ef4T18
08/3 CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY
Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42.
“Mạch nước vọt đến sự sống đời đời”
Câu chuyện Chúa Giê-su xin người đàn bà xứ Samaria nước uống, lại chuyển đổi thành: người cần xin nước uống phải là người đàn bà xứ Samaria, chứ không phải Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nói với bà: “Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: “Xin cho tôi uống nước”, thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà “nước hằng sống”.
Vâng, nước rất cần cho sự sống con người. Không có nước, xem như không có sự sống. Sách Xuất Hành kể chuyện dân chúng phàn nàn với Môi-sê về chuyện không có nước uống trên đường về đất hứa, Môi-sê đã kêu cầu Chúa và Người bảo: “Này đây, Ta sẽ đứng trước mặt ngươi, trên tảng đá Horeb, ngươi sẽ đánh lên tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống”.
Dân Do Thái cần nước uống để đi về đến đất hứa. Chúng ta, cũng cần nước để đi trọn hành trình về đến quê hương vĩnh cửu.
Chúa Giê-su là Nước Hằng Sống, nước không chỉ ban sự sống đời này, mà là Nước ban sự sống đời đời. Nước Hằng Sống ấy chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha, mà cụ thể tỏ bày nơi Chúa Con, qua cái chết của Người: “Máu và Nước từ cạnh sườn bị đâm thâu đã chảy ra thành nguồn suối cứu độ”.
Tiên tri Isaia nói: “Hãy hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ” (Is 12, 4), và Thánh Toma D’Aquin diễn giải: “Hãy hưởng nguồn ân sủng bí tích từ cạnh sườn Chúa Ki-tô”.
Chúa Giê-su khát khao mong mỏi các gia đình đến với Nước Hằng Sống nơi nguồn suối ân sủng cứu độ, qua việc lãnh nhận các bí tích mà Chúa đã thiết lập, để các gia đình có đủ sức đăng trình về quê hương vĩnh cửu trên trời.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết trân quý và đón nhận hồng ân do lòng thương xót Chúa, hồng ân từ các bí tích, nhất là bí tích Hòa giải và Thánh Thể để được sống đời đời. Amen.














Nhận xét góp ý