248. CHỚ GIẾT NGƯỜI
Suy niệm Mt 5, 20-26
Thứ Sáu Tuần 1 Chay, 27-2-2026
ả giang hồ, 18-2-2026
“Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con:
Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt”
Anh nói chi những lời đay nghiến
Làm em đau điếng trái tim si
Thà là anh giết chết em đi
Bằng lưỡi gươm, tức thì thanh thoát
Anh nhìn chi ánh nhìn lạnh nhạt
Làm em tan nát đóa hồng nhung
Thà là anh giương nỏ giương cung
Một mũi tên em tận cùng biến mất
Anh cười chi nụ rẻ khinh chua chát
Làm em đau như phận vạc oan ương
Thà là anh bổ một búa dị thường
Tiễn em về miền quê hương cát bụi
Anh đổi lời yêu thành lời mắng chửi
Bạn trăm năm thành tôi mọi vong thân
Thà là anh nã phát đạn, một lần
Em thoát cảnh sỉ nhục ngần nô lệ
…
Anh, xin anh đừng xử với em như thế
Đời chúng mình dâu bể cần có nhau
Nhẹ nhàng thôi, dịu ngọt thuở ban đầu
Mới đúng ý “yêu nhau như Chúa đã”
Hòa với nhau đi, một lần khiêm hạ
Xin lỗi nhau có mất mát gì đâu
Từ hôm nay đến mãi tận về sau
Không giết nhau bằng lời cay độc nữa
Ước gì hôm nay, mình nghe Lời Chúa
Đừng đay nghiến, phẫn nộ nữa mình ơi
Lạnh nhạt, rẻ khinh, chửi bới cũng dừng thôi
Lẽ nào phạm tội giết người mình yêu dấu?
Chúa ơi
Xin giúp chúng con thành tâm sám hối
Miệng lưỡi này chỉ để nói lời yêu…














Nhận xét góp ý