249. LÀM HÒA VỚI NHAU ĐI
Suy niệm Mt 5, 20-26
Thứ Sáu Tuần 1 Chay, 27-2-2026
M. Sao Khuê, 22-2-2026
Lạy Chúa, xin giữ miệng lưỡi con
Xin canh phòng từng lời thưa thốt
Để lời con là lời dịu ngọt
Lời an bình, xinh tốt cho ai
Mắt môi con, như mắt môi Ngài
Ánh xót thương, khoan dung tha thứ
Nụ ân tình hồn nhiên lịch sự
Mắt môi thành con chữ mừng vui
Bởi dẫu sao, con cũng phận người
Không tránh khỏi lời quên, lời sót
Chút vô tình buông câu đắng đót
Buồn lòng nhau, xin giải hòa mau
Bởi bao lâu chưa giải hòa nhau
Bấy lâu còn nguy cơ thù hận
Có lẽ nào, tháng cùng năm tận
Cả hai cùng lận đận như nhau
Vì như còn món nợ dài lâu
Một đồng xèng cũng không qua ải
Ai chưa yêu, Chúa sẽ để lại
Bờ bên này, tê tái, đắng cay
Xin cho nhau vui nhận giải bày
Cùng thấu cảm, thứ tha hào phóng
Tay trong tay trên đường hy vọng
Chúa đưa vào cõi sống ngàn thu
Tạ ơn Chúa, kiện toàn luật yêu
Chớ giết người bằng lời ác độc
Yêu nhau xin đừng làm nhau khóc
Chỉ được khóc mừng, khóc yêu nhau…














Nhận xét góp ý