247. XIN THÌ SẼ ĐƯỢC
Suy niệm Mt 7, 7-12
Thứ Năm Tuần 1 Chay, 26-2-2026
ả giang hồ, 21-2-2026
“Ai xin thì sẽ nhận được”
Con xin bánh, cá, và Cha cho bánh, cá
Bánh cá Cha cho, khác bánh cá con xin
Bánh cá con xin, ăn liền, sống liền
Bánh cá Cha cho, của trường sinh muôn thủa
Con chẳng nhận ra điều huyền nhiệm quá
Bởi lòng phàm muốn thỏa dạ hôm nay
Hoài kêu xin điều dại dại ngây ngây
Cho được đời này, mà không hay, không biết
Mãi tưởng rằng Cha chẳng hề tha thiết
Điều con xin, Cha cứ ngoảnh mặt đi
Hóa ra là Cha thấu suốt chi li
Điều chi cần, và điều chi tốt nhất
Tín thác vào Cha, cho niềm vui rất thật
Lo chi còn, sợ chi mất, cứ yên tâm
Xin, đừng xin theo ý con sai lầm
Xin theo ý Cha, trăm phần trăm được chắc
Có bao giờ con xin điều lạ hoắc:
Xin Cha, thì sẽ được, sẽ được Cha
Tìm Cha, thì sẽ gặp, sẽ gặp Cha
Gõ cửa Cha, vào nhà Cha vui sống
Nếu chưa từng, thì hôm nay, khởi động
Xin cho con được có Chúa là Cha
Được gặp Cha, được sống trong tình Cha
Thuộc trọn về Cha…con không xin gì nữa…














Nhận xét góp ý