Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Ba 2026
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 2    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

LUÔN KẾT HIỆP VỚI CHA

PM. Cao Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=cw9cfiLfy3k

24/2 THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY.

Is 55,10-11; Mt 6,7-15

“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”

Lời cầu nguyện mà chính Chúa Giê-su dạy, là nỗi khát khao yêu thương và cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Chúa muốn chúng ta sống với tâm tình người con thảo hiếu đối với Cha trên trời, đấng quyền năng và yêu thương đã tác thành nên ta, đấng cứu chúng ta khỏi chết đời đời, đấng ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu trong nước Người. Vì thế, người dạy chúng ta luôn kết hiệp mật thiết với Chúa, luôn thuộc về Chúa, sống theo thánh ý Chúa, cho vinh danh Chúa, để Nước Chúa được lan rộng, để Tin Mừng thấm đẫm thế gian.

Muốn được như thế, phải thể hiện bằng cách sống của con cái Thiên Chúa: không quá bận tâm chuyện vật chất nhưng tín thác vào Cha quan phòng gìn giữ; luôn yêu thương, tha thứ cho mọi người như Chúa đã thứ tha, thương yêu; nhờ ơn Chúa giúp để vượt thắng những chước cám dỗ bất chính; và luôn biết kêu cầu Chúa giúp đỡ thoát khỏi những sự dữ hiểm nghèo.

Ước gì các gia đình sốt sắng đọc kinh Lạy Cha hằng ngày, niệm suy và sống tinh thần kinh Lạy Cha mọi lúc mọi nơi, để được sống công chính, hân hoan, bình an trước mặt Cha.

Ước gì các gia đình luôn kết hiệp mật thiết với Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót, bằng cách: Tin, Cậy tuyệt đối vào Chúa, và Yêu Mến Chúa trên hết mọi sự thế gian này. Và vì lòng tin cậy mến Chúa, mỗi gia đình sẽ nhìn ra tất cả mọi người không phân biệt lương giáo, giai cấp, thân phận, đều là huynh đệ trong mối tình thiêng liêng là con cùng một Cha trên trời, để biết yêu thương, tha thứ, sẻ chia cuộc sống cho nhau.

Và ước gì, mỗi gia đình môn đệ thừa sai sẽ đọc kinh Lạy Cha và thực hiện điều đã đọc, trong chính cuộc sống thường ngày.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn nhớ đến Chúa là Cha quyền năng và xót thương, nhớ đến mọi người là anh em. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*