242. TRUNG THÀNH VÂNG Ý CHA
Suy niệm Mt 4, 1-11
Chúa Nhật 1 Chay, 22-1-2026
Ba Chuông, 17-2-2026
“Chúa Giêsu chịu cám dỗ”
Chúa Giê-su mặc thân phận phàm nhân
Để ban tặng hồng ân mùa cứu rỗi
Nhưng trước khi Người thi hành sứ vụ
Thiên Chúa Cha thử thách đức tín thành
Người chiến thắng chước cám dỗ tinh anh
Nhờ mến yêu và xin vâng thánh ý
Thánh ý Cha là của ăn tuyệt mỹ
Thánh danh Cha muôn vạn kỷ tôn thờ
Danh lợi thú trần gian phải chào thua
Bởi Người sống với Cha, tình trong trắng
Lòng trung tín là niềm vui chiến thắng
Người vào đời để cứu độ muôn dân…
Ôi lạy Chúa…
Con thì tự do, dung túng xác thân
Rất tự do nuông chiều hoài tham vọng
Tưởng như thế là tràn đầy sức sống
Hóa ra là hư hỏng một đời thiêng
Con tự do thao túng những niềm riêng
Cho ngã nghiêng no thỏa điều mê muội
Tưởng như thế sẽ ra người tuyệt đối
Có ngờ đâu vướng muôn tội trầm kha
Ôi lòng con cứ nghe đói phù hoa
Bởi thèm khát, biết bao là no đủ
Cứ để lòng tham lam danh lợi thú
Mãi đắm chìm trong cơn lũ vong thân
…
Xin Lời Chúa nên sức mạnh vô ngần
Giúp lòng con thoát vòng danh lợi thú
Xin tình yêu Chúa, cho con no đủ
Không còn khát thèm mọi thứ phù vân…














Nhận xét góp ý