180. VÀO NHÀ NGƯỜI TỘI LỖI
Suy niệm Mc 2, 13-17
Thứ bảy tuần 1 TN 17-1-2026
ả giang hồ, 12-01-2026
“Ta không đến để kêu gọi những người công chính,
mà kêu gọi những người tội lỗi” (Mc 2, 17)
Ai ấy xin đừng mãi tự cao
Nghĩ mình quyền chức tưởng thanh tao
Tới lui thăm viếng người sang chảnh
Ăn uống giao du kẻ bảnh bao
Coi trọng chính mình là tất cả
Xem thường kẻ khác chẳng ra sao
Ấy ơi, thôi ảo mình là thánh
Bước xuống bần dân thử thế nào!
Theo Chúa Giê-su mau bước vào
Nhà người tội lỗi lắm lao đao
Nói lời thân ái đầy thương mến
Mở nụ cảm thông thật ngọt ngào
Mạnh khỏe tìm chi thầy thuốc nữa?
Yếu đau không đến lương y sao?
Ai kia tội lỗi, đời chê bỏ
Chúa mãi yêu thương đón nhận vào
Theo Chúa Giê-su mau bước vào
Nhà người nghèo khổ đói xanh xao
Bữa cơm dưa mắm chia cùng khốn
Chén nước lá rau sớt tủi sầu
Một chút tình thương nhưng mãi thắm
Bấy nhiêu nghĩa mến hẳn dài lâu
Ai kia nghèo khổ đời xua đuổi
Môn đệ thừa sai đón nhận vào…














Nhận xét góp ý