178. SẠCH ƠI
Suy niệm, Mc 1, 40-45
Ngày 15-1, thứ năm tuần 1 TN
Tuyết Mai Texas 11-01-2026
“Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”
Sạch ơi từ đã lâu rồi
Đi đâu mà để lòng tôi bụi đầy
…..
Bụi phù vân ở bên ngoài
Tưởng khi không, gió thổi bay vào lòng
Ai dè là bụi chẳng mong
Nhưng tim tôi cứ mãi trông bụi vào
Mở cửa ra, đón, lại chào
Mừng vui với bụi gửi trao ân tình
Hóa ra lem lấm hãi kinh
Nhớp nhơ bệnh hoạn tại mình si mê
Rồi ra đau khổ ê chề
Linh hồn, thân xác não nề suy vong
Hồi dễ nhìn, lúc dễ trông
Nay không còn nữa vì không còn gì
Có chăng còn khúc biệt ly
Mùa người đến hẹn ra đi muôn trùng
Bụi ơi ngày ấy lâm chung
Sạch ơi, thèm lắm ánh hồng chiếu soi
Hồn con nhơ nhớp bụi đời
Khác gì phung hủi cùi hời xác thân
Thương con, xin Chúa chữa lành
Cho hồn tinh sạch bụi trần nhớp nhơ
Nên xứng đáng là đền thờ
Là nơi Chúa ngự, bây giờ, ngày mai
Lòng ơi mau đóng cửa ngoài
Đừng mong ngóng nữa, những loài phù vân














Nhận xét góp ý