173. CÓ ĐIỀU GÌ LÀ LẠ
ả giang hồ, 08-01-2026
Có điều gì rất là lạ nơi em
Như em bỗng điếng người vì tiếng sét
Tưởng phải kinh hoàng và khóc thét
Ai dè là chút ngờ nghệch, bâng khuâng!
Có điều gì làm em cứ lâng lâng
Như muốn mất thăng bằng rồi lơ lửng
Lời thật thà bỗng dưng ra ngập ngựng
Sợi tơ nào đang quấn trái tim em
Có điều gì cần giấu diếm trong em
Như một chút say men ngoài góc phố
Chẳng phải bóng hão huyền nào cám dỗ
Chỉ vì em ham hố những lời khen
Có điều gi lòng em bỗng cài then
Như lo sợ ánh đèn soi chân lý
Chúa biết rõ em trong từng suy nghĩ
Cả niềm riêng cất kỹ tưởng không tên
Có điều gì là lạ cũng thành quen
Như thuốc phiện đôi lần rồi ra nghiện
Em thích ánh hào quang và vương miện
Của trần gian như ảo ảnh gian ngoa
Ước gì em sớm ngộ bước phù hoa
Và kíp kíp trở về nhà chân chất
Anh vẫn đợi và tin không hề mất
Rất yêu em, em mê muội thôi mà!!!














Nhận xét góp ý