126. MONG SỐNG THÀNH THẬT
Suy niệm Mt 21, 23-27
Thứ hai, tuần 3 Vọng, 15-12
Ba Chuông, 23-11-2015
“Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?” (Mt 21, 24)
Mong ai đừng nghĩ xấu cho ai
Đừng tưởng đời mình hoài trong trắng
Cũng xin đừng nói lời cay đắng
Thêm nặng lòng nhau, nặng lòng đau
Mong ai đừng tô vẽ sắc màu
Rực rỡ thoáng mau mà gian dối
Cũng xin đừng cố tình kết tội
Dập người vào vũng tối âm u
Mong ai đừng nuôi mộng trả thù
Người vẫn an nhiên, mình đau đớn
Cũng xin đừng xem mình người lớn
Bảo người vâng dạ mới hả hê
Mong ai đừng đay nghiến nặng nề
Tự mình bỗng vụng về hơn cả
Cũng xin đừng đòi người khiêm hạ
Mà chính mình thái quá kiêu căng
Mong ai đừng tự dối, chối phăng
Rồi đổ lỗi cho người chính trực
Cũng xin đừng xem mình chuẩn mực
Bảo mọi người phải dõi bước theo
Mỗi chúng mình, một phận gieo neo
Từ phôi bé trong lòng thân mẫu
Bởi nguyên tội di truyền tật xấu
Mãi bất tuân, kiêu ngạo, dối gian
Mong giúp nhau sám hối hân hoan
Vâng ý Chúa, khiêm nhu, thành thật
Sống Tin Mừng lòng vui ngây ngất
Cùng dìu nhau lữ khách hồi hương














Nhận xét góp ý