125. KHÔNG CÓ CHÚA NÀO KHÁC
Suy niệm Mt 11, 2-11
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A 14-12
Hương Nam 22-11-2025
“Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng,
hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?”
(Mt 11, 3)
Đấng phải đến, giờ đã đến rồi
Chẳng phải đợi chờ một ai khác
Kìa bao kẻ đui mù, què quặt
Giờ đã sáng mắt, đã bước đi
Điếc được nghe, cả tiếng thầm thì
Phung được sạch, như khi lành lặn
Chết, sống lại, nghèo vui tươi tắn
Đời bình an trong nắng Tin Mừng
Mong đợi Đấng Cứu Thế Giáng Sinh
Chẳng phải mong một anh hùng hảo hớn
Phú quý giàu sang, quyền cao chức lớn
Nhưng là Đấng ban tặng phúc bình an
Người đến trần gian xóa bất hạnh vô vàn
Xóa bất công, xóa tâm gian, ý dối
Xóa kiêu căng, xóa mối giềng tội lỗi
Xóa án tử hình, cứu rỗi, cho tái sinh
Xin giúp chúng con xét lại lòng mình
Chọn Chúa cứu tinh, hay thần linh nào khác
Xin tách chúng con rời xa tiền bạc
Những thứ hư đời giam hãm chốn u minh
Xin cho chúng con sống trọn mối tình
Với Con Chúa Giáng Sinh làm người thế
Đấng duy nhất giải thoát đời nô lệ
Đem chúng con về cõi sống bình an














Nhận xét góp ý