123. ĐẤT ƠI, NGHE LỜI TRỜI
Ba Chuông, 21-11-2025
“Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người”.
Mt 11, 16-19
Suy niệm Mt 11, 16-19
Thứ sáu tuần 2 Vọng, 12-12
Lời chân lý từ trời cao ban xuống
Đất bịt tai chẳng muốn ngóng muốn nghe
Lời mời sám hối, đón Nước Chúa cận kề
Đất thấp dửng dưng như chưa hề tha thiết
Trời xót thương mời đất vào yến tiệc
Đất phụ phàng vì nuối tiếc phù vân
Đất bảo trời cao tuôn đổ phước phần
Theo ý đất, thì thế trần tuyệt mỹ
Đất thấp cứ ngỡ lẽ phàm là chân lý
Đòi trời cao phải thuận ý đồng tâm
Hóa ra là đất thấp quá kiêu căng
Chiếc bình sành chiếm quyền năng thợ gốm
Đất thổi sáo, hỏi trời sao không múa
Đất than van, trời không khóc nỉ non?
Hóa ra là trí hiểu đất cỏn con
Mà cứ tưởng mình tinh thông vô tận
Đất hôm nay, Chúa ơi, còn lẩn thẩn
Lòng con người gỗ đá vẫn trơ vơ
Tưởng đất khôn, hóa khôn bụi, khôn bờ
Chọn cái chết mãi bơ thờ vô vọng
Đất thấp ơi, mau nghe Lời Hằng Sống
Xua muôn ngàn lời mị mộng vong thân
Đất thấp ơi thưởng nếm tiệc thánh ân
Thôi thèm khát của phù vân hư nát
Mùa đông thánh, sương trời đương gieo hạt
Lời xót thương tỏa ngát hương bình an…














Nhận xét góp ý