121. ÁCH ÊM ÁI, GÁNH NHẸ NHÀNG
Suy niệm Mt 11, 28-30 (thứ tư 2 Vọng 10-12)
Ba Chuông, 22-11-2025
“Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc”.
(Mt 11, 28)
Trai trẻ cũng kiệt cùng, mệt lả
Anh hùng còn vấp ngã lao đao
Nào ai sức mạnh dồi dào
Nào ai chẳng có khi nao rả rời (Is 40, 29)
Hỡi những ai tháng ngày khó nhọc
Nặng hai vai sầu khóc thương đau
Ai người trăm nỗi lo âu
Về nơi ngực Chúa gối đầu thảnh thơi
Chúa thấu suốt, Chúa thời bổ sức
Bởi Chúa đầy dũng lực quyền uy
Nhưng luôn khiêm nhượng nhu mì
Nhân lành hiền dịu, kiên trì xót thương
Hỡi những ai đoạn trường đau khổ
Chúa là nguồn nâng đỡ ủi an
Ai trông cậy Chúa vững vàng
Ách êm ái, gánh nhẹ nhàng mừng vui
Mau xóa hết ngậm ngùi thất vọng
Thắp bừng lên ý sống tin yêu
Lòng ơi mùa Tím mỹ miều
Hiền lành khiêm nhượng được nhiều hồng ân














Nhận xét góp ý