KHÁT VỌNG KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=EteQ0LfnnQw
10/12 THÚ TƯ TUẦN 2 VỌNG
Is 40, 25-31; Mt 11:28-30
“Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc” (Mt 11, 28)
Ngày ấy, tiên tri Isaia đã tiên báo: “Người ban sức mạnh cho kẻ rã rời và thêm sức cho người mệt mỏi. Những trai trẻ cũng mòn mỏi mệt nhọc, những tráng sĩ cũng lao đao vấp ngã. Những ai trông cậy Chúa, sẽ được thêm sức mới, cất cánh bay cao như phượng hoàng, họ chạy mà không mệt, họ đi mà không mỏi”.
Hôm nay, Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế, đang nói với những người đau khổ: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.
Ai cũng có những đau khổ, vất vả, buồn phiền, có cả những thất bại, thất vọng ê chề, và không của ai giống của ai.
Nhưng Chúa muốn chúng ta đừng than van kể lể để hơn thua nhau chuyện đau nhiều đau ít. Đừng ngó thấy người an nhàn mà mình than thân trách phận. Đừng thấy cái giàu có sang trọng của người ta mà mình chán nản bó gối buông xuôi cho qua ngày đoạn tháng. Đừng thấy người ta tiêu khiển xa hoa phung phí mà mình phải giải sầu dăm chén rồi bí tỉ cho quên kiếp cùng đinh.
Hơn nhau không phải ở chỗ giàu nghèo hay sang hèn, an nhàn hay vất vả. Nhưng, ước gì ai cũng biết đến với Chúa Giê-su, ký thác đường đời cho Người, và học sống với Người.
Nếu có ai đó nhìn thấy một người công giáo ngã lòng buông xuôi hư đời, thì thử hỏi, họ có dám tin rằng chúng ta đang có niềm hy vọng vững chắc không? Chỉ khi nào chúng ta thực sự có tâm hồn luôn luôn vui mừng, bình an, hy vọng, thì mới xứng đáng là người làm chứng rằng tôi là con cái của Thiên Chúa.
Chúa muốn các gia đình ký thác đường đời cho Chúa và sống hiền lành khiêm nhượng với chính mình và với mọi người.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết đến với Chúa Giê-su, yêu mến Người, học với Người và sống với Người. Amen.














Nhận xét góp ý