84. XIN NGƯỜI MỞ MẮT CON
Suy niệm Lc 18, 35-43
Hương Nam, 10-11-2025
“Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?
– Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy” (Lc 18, 41)
Mù mắt, ăn xin bên vệ đường
Bao năm tăm tối trong sầu vương
Có nghe bước Chúa đương gần đến
Lớn tiếng xin Người chút xót thương
Có kẻ bảo chàng mau nín lặng
Nhưng càng la lớn “Xin Người thương”
“Mù ơi hãy nói điều anh muốn”
“Xin Chúa cho con được thấy đường”.
Nghe chuyện người rồi nhớ chuyện ta
Mắt còn thấy cảnh, còn xem hoa
Còn nhìn thánh giá trên đồi máu
Mà chẳng động lòng, chẳng xót xa
Còn thấy mảnh đời ai nghiệt ngã
Mà lòng tiếc chút đớn đau ra
Mẳt thì vẫn thấy, lòng không thấy
Có phải mắt kia đã quá lòa…
Lạy Chúa xin Người mở mắt con
Thấy tình yêu Chúa mãi chon von
Trên cây thập giá còn lơ lững
Chờ đợi con yêu đến héo hon
Dưới thế biết bao người bất hạnh
Mong đời êm ấm, bữa cơm ngon
Xin cho con thấy bằng đôi mắt
Bằng cả con tim, cả tấm lòng…
“Mù ơi hãy nói điều anh muốn”
“Xin Chúa cho con được thấy đường”. (Lc 18, 41)














Nhận xét góp ý