NGÀY ẤY RẤT GẦN RỒI, KHÔNG CÒN XA NỮA ĐÂU
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=Dm0r34XjNuA
14/11 THỨ SÁU TUẦN 32 TN
Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.
“Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện”
Viễn ảnh của ngày tận thế! Một người được đem đi, một người bị bỏ lại; một được thưởng, một bị phạt; một sự chia lìa vĩnh viễn giữa những người đã cùng sống trên dương gian này; một còn mãi, một mất muôn thu…. Nghe thật kinh hoàng vì phép công thẳng của Thiên Chúa trong ngày phán xét.
Nhưng, thật ra không phải vậy. Nếu Chúa Giê-su không yêu thương con người, và không có lòng khát khao cho con người cứu rỗi, thì Người đã bỏ mặc cho người tự do đắm đuối trong bể danh lợi dục cuộc đời này, chẳng cần chi phải cảnh báo.
Quả thực, Thiên Chúa đã bao lần cảnh báo, để con người biết thức tỉnh, sám hối, và nhận ra lòng yêu thương quý giá của Người, mà trở về với Người, sống trọn nghĩa tình với Người.
Chúa Giê-su nhắc lại lần cảnh báo thời ông Noe, thời ông Lót: Giữa lúc con người đang tìm kiếm những thú vui chóng vánh ngắn ngủi đời này, từ chối sự hiện diện, từ chối lòng yêu thương của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã đến. Bấy giờ, ai trung tín với Người, được người cứu thoát khỏi sự chết muôn đời. Còn ai bất tín, bất nghĩa với Người, đã bị luận phạt.
Lời yêu thương của Chúa cũng đang cảnh báo các gia đình hôm nay rằng: thời gian của mỗi người trên dương trần này có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào. Bởi thế, mỗi người, mỗi nhà phải luôn sống trong ân nghĩa Chúa, để khi ngày ấy đến, cả nhà được Chúa đem đi và đem vào Nước Hạnh Phúc Vĩnh Cửu của Người.
Ngày ấy rất gần rồi. Phút ấy không còn xa nữa. Ước gì các gia đình tin cậy mến Chúa mọi lúc mọi nơi, và luôn yêu thương hết mọi người. Ai tin cậy mến Chúa và yêu Người sẽ dược cứu rỗi. Còn ai không mến Chúa yêu người sẽ phải chết đời đời.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa trên hết mọi sự thế gian này, và yêu mọi người như Chúa đã yêu. Amen.














Nhận xét góp ý