73. ĐẦY TỚ VÔ DỤNG
Suy niệm Lc 17, 7-10
Ba Chuông, 02-11-2025
“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng:
vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”
(Lc 17, 10)
Tôi là đầy tớ vô dụng thôi
Mà lòng tôi chẳng theo ý Người
Mãi làm những việc đời tôi thích
Để khoe mọi người “việc của tôi”
Tôi là đầy tớ vô dụng thôi
Mà bóng tôi che khuất bóng Người
Cứ như “làm việc gì cho Chúa”
Hóa ra tìm nổi nả cho tôi
Tôi là đầy tớ vô dụng thôi
Mà trách Chủ ơi vô dụng rồi
Xin này xin nọ hoài chẳng được
Chủ chẳng chịu làm theo ý tôi
Chúa ơi! Con quá đáng lắm rồi
Không tròn bổn phận của bề tôi
Lại còn mượn Chúa mà trang điểm
Cho cuộc đời con chút rạng ngời
Giờ ngồi lặng lẽ giữa đêm côi
Nhìn bao rác rưởi theo dòng trôi
Việc vì danh Chúa còn đứng vững
Việc sáng danh con cũng qua đời
Chúa chẳng cần con “làm cho Chúa”
Chúa chỉ cần con yêu Chúa thôi
Xin Chúa dủ lòng thương tha thứ
Cho kẻ bề tôi, dẫu muôn rồi…














Nhận xét góp ý