88. TRƯỚC KHI QUA ĐỜI
gã tuần phiên, 07-11-2025
Bỏ qua mọi chuyện trước khi mình qua đời
Chẳng giữ chi cho nặng lòng, khó bước
Những chuyện tình tiền, ghét ghen, ngang ngược
Có đáng là gì mà không thể bỏ qua
Đời mình đây cũng không giữ nổi mà
Huống chi là chuyện ta bà phiền não
Cho qua đi bao sự đời trơ tráo
Để lòng mình ngát hương đạo yêu thương
Chút khoan dung, chút nhẫn nhịn khiêm nhường
Lại là chút phi thường siêu việt lắm
Bởi chuyện phù vân mình cũng mê đắm
Cũng gây rối rắm phiền não anh em
Họ cũng đang cần thanh thoát dịu êm
Họ cũng bỏ qua chuyện mình phiền đến họ
Thế thì thôi, có chuyện gì cũng nhỏ
Cho qua đi, buông bỏ để qua đời
Tuần phiên ơi, xin nhắc nhớ mấy lời
Vui lên nhé, cứ qua đời thanh thản
Khi đã bỏ buông ghét hờn thù oán
Để chỉ còn đức quảng đại, khoan dung…
Đạo yêu thương nguyện giữ cho đến cùng
Đạo là cho đi, là cho qua, qua tất
Đạo là mãi còn trong cái thua, cái mất
Còn và còn mãi, nếu chịu mất, chịu thua














Nhận xét góp ý