70. CHÚA GIÀNH LẠI CON CHO CHÚA
Suy niệm Lc 16, 9-15
gã tuần phiên, 01-11-2025
“Nếu các con không trung thành
trong việc tiền của gian dối,
thì ai sẽ giao của chân thật cho các con” (Lc 16,11)
Mọi sự trên đời, của Chúa ban cho
Để cho tôi lo, hồn tôi được rỗi
Nhưng ôi thôi, lòng tôi ra mê muội
Vật chất đời này, nó đã muối măn tôi
Mở mắt ra, tôi đã nhớ tiền rồi
Bởi, “có tiền thì mua tiên cũng được”
Ai ấy nói, rồi bao người bắt chước
Tôi không thể lội ngược dòng đời trôi
Trước lúc lên giường, đếm tới đếm lui
Cất tiền chẳn vào rương hòm cẩn thận
Đôi đồng lẻ, lót lưng nằm cho ấm
Cầu ngủ ngon, mơ mai kiếm khẳm tiền
Tôi với tiền như nên nghĩa nên duyên
Chung thủy triền miên không rời nhau được
…
Nhớ hôm ấy tôi bất ngờ trượt bước
Đột quỵ, hôn mê, bất tỉnh, mấy năm lâu
Giờ tỉnh rồi, tôi chẳng thấy tiền đâu
Chỉ thấy mình tôi, trên giường sầu bại liệt
Tai vì tôi quá yêu tiền tha thiết
Nên Chúa giành lại tôi, để tôi biết Chúa thương
Tiền đã bỏ tôi lúc đau khổ đoạn trường
Nhưng Chúa bên tôi hồi đoạn trường đau khổ
Tạ ơn Chúa
Con không cần, cũng không yêu tiền nữa
Chỉ yêu Chúa, chỉ cần Chúa mà thôi
Xin thứ tha con, dẫu yêu quá muôn rồi
Con tin Chúa giành lại con cho Chúa….














Nhận xét góp ý