SỐNG SAO CHO DỄ THƯƠNG, DỄ MẾN
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=iuUOcCuLSeA
01/10 T. TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU
Is 66,10-14c; Mt 18,1-4.
“Nếu không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời”
Một cô bé rất dễ thương dễ mến vì lòng đơn sơ nhẹ nhàng thanh thoát, khoan dung dịu dàng, bỗng dưng, cô bé ấy, không còn dễ mến dễ thương nữa khi muốn làm người lớn, xét nét, chấp nhất người lớn, đòi người lớn phải sửa sai, xin lỗi mình.
Hóa ra, lòng kiêu căng tự bản chất, nó cứ đeo bám con người mãi, đến nổi ai cũng muốn làm người lớn, ai cũng muốn nhất, muốn hơn người khác. Có người nghèo mạt, bất tài, mà thấy ai nổi trội hơn mình, thì lòng thù lòng ghét lại nổi lên! Hóa ra, người đẹp, người giàu chưa chắc đã kiêu căng! Hóa ra, người xấu xí nghèo nàn chưa hẳn đã có lòng khiêm nhượng. Có người nghèo nói: “Nó mà không trúng đất thì lấy gì mà hơn tui”.
Ngay trong gia đình, mà chuyện hơn thua nhau gần như nhan nhãn: chồng độc tài gia trưởng, vợ muốn cầm quyền chồng, con cái lúc nhỏ thì nghe lời cha mẹ, lớn lên rồi thì xem cha mẹ mình lạc hậu, cố hủ nên bất kính, bất tuân. Chưa làm ông trưởng giáo họ thì cha sở bảo gì nghe nấy, đến khi có chút chức quyền thì lại chống Chúa chống cha. Thảo nào, có người nói: “Ai chưa tu sửa được lòng kiêu ngạo thành lòng khiêm nhường, thì người ấy chưa nên thánh được. Không có ông bà thánh kiêu ngạo!”
Ước gì các gia đình sống hiền lành, khiêm nhượng, đơn sơ vâng phục, phó thác như Chúa Giê-su đã sống trong tư cách là một người con thơ bé của Thiên Chúa Cha. Chỉ có cách sống ấy mới bảo đảm cho chúng ta một chỗ trong Nước Thiên Chúa.
Thánh Nữ Tê-rê-xa được gọi là Hài Đồng Giê-su vì chị sống như Chúa Giê-su hiền lành khiêm nhượng vâng phục tín thác.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống tâm tình bé thơ như của Chúa Giê-su đối với Cha trên trời, và cũng sống tinh thần bé thơ, dịu hiền khiêm nhượng với nhau và với mọi người. Amen.














Nhận xét góp ý