KHÔNG CÒN NHỮNG TIN BUỒN XƯA CŨ
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=ye3Rf72O73U
05/9 THỨ SÁU TUẦN 22 TN
Cl 1,15-20; Lc 5,33-39.
“Khi tân lang phải đem đi, bấy giờ họ ăn chay”
Có nhiều người yêu thích nhạc của nhạc sĩ Trịnh công Sơn. Có người còn trích cả những câu hát của ông vào bài thuyết trình như lời của thánh chứ không phải của người phàm. Nhưng ông Tư già thì thường nói: “tư tưởng của ông Trịnh Công Sơn dẫn chúng ta đi vào ngõ cụt của phận người đen tối, chứ chưa mở ra cho ai lối vào cuộc sống hy vọng và cõi sống đời đời”. Có thể minh họa một vài câu như sau: “Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”, vì “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi”, và “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi xuống trăm năm một cõi đi về”. Và “một cõi đi về” vô định! Nếu không nói là cát bụi hư vô, là cõi chết ngàn đời. Ông Tư kết luận: “Đố là tâm sự của Adam và Evà vào những buổi chiều trong vườn Eden tăm tối!
Với những người đã tin vào Chúa Giê-su, thì không phải như vậy. Bởi, mỗi người được sinh ra, được tái sinh, được phục sinh, được trường sinh trong cõi sống dời đời, nhờ công nghiệp của Chúa Giê-su: Tin Mừng cho nhân loại. Con người sẽ không dừng lại ở hạt bụi hay nắm tro tàn hóa kiếp đen tối kia, nhưng là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi, nắm tro tàn được ơn tái sinh.
Không có một ông thánh buồn. Cũng chẳng có một bà thánh u sầu ủ dột. Chuyện buồn xưa cũ lắm rồi, bị xóa sổ rồi.
Ai tin cậy yêu mến Chúa Giê-su, thì luôn sống trong vui mừng và hy vọng. Cuộc sống ấy chính là “bầu da mới đang đựng loại rượu mới là Tin Mừng Chúa Giê-su” bên trong.
Ước gì các gia đình tin cậy mến Chúa Giê-su, cùng Chúa Giê-su sống trong vui mừng bình an, hy vọng, cùng Chúa Giê-su đón nhận đau khổ, hy sinh vì yêu, đón nhận cách vui mừng.
Lạy Chúa, xin cho tinh thần của Tin Mừng thấm vào lòng các gia đình, và thể hiện nơi đời sống vui mừng, yêu thương. Amen.














Nhận xét góp ý