KHÔNG AI PHẢI SỐNG TRONG CÔ ĐỘC
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=1HXL5QHYWLY
03/9 THỨ TƯ TUẦN 22 TN
Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.
“Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”
Chúa Giê-su chữa lành cho mẹ vợ ông Simon và những người bệnh khác, cả những người bị quỷ ám. Người đã tỏ bày lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa Cha đối với tất cả mọi con người. Người là Người của mọi người, không phải của riêng ai.
Bởi vậy, khi những người được Chúa chữa lành muốn giữ Người lại, để được hưởng lợi cho riêng mình, thì Người nói: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”.
Hôm giỗ ông bà, con cháu về sum họp đông đủ, ông Tư nói với các con: “Ngày xưa ông nội cần mẫn lo việc nhà, lo xây nhà, bà nội âm thầm xây mái ấm bằng đời sống đạo đức; ông bà nội chu toàn trách nhiệm trong gia đình, và cũng chu toàn trách nhiệm trong đời sống cộng đoàn và làng xóm, nhiệt tình lo việc giáo hội và luôn sẻ chia bác ái với mọi người. Ước gì các con cháu noi gương sống của ông bà: không chỉ lo cho nhà mình, yêu nhà mình, mà còn phải lo lắng, yêu thương hết mọi người”.
Vâng, Chúa Giê-su nói: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác”. Ước gì mỗi người, mỗi nhà luôn nhớ mình là “người của mọi người”, để cũng phải chu toàn bổn phận yêu thương và cứu rỗi hết mọi người. Không ai nên thánh một mình. Và cũng không ai phải sống trong cô độc. Ai luôn cầu xin mọi thứ cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho nhà mình, mà không hề cầu xin cho bà hàng xóm nghèo khổ bệnh tật đang neo đơn túng thiếu kia, thì người ấy được gọi là đạo đức sao?
Sống đúng sứ vụ Ki-tô Hữu, phải là nên giống Chúa Giê-su, yêu thương và hy sinh dâng hiến đời mình cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống tình liên đới với nhau, để xây dựng một cộng đoàn thờ phượng đẹp ý Chúa. Amen.














Nhận xét góp ý