TỪ BỎ CÁI TÔI, ĐỂ NGHE TIẾNG CHÚA
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=B6M6GlrMtCk
24/7 THỨ NĂM TUẦN 16 TN
Xh 19, 1-2. 9-11. 16-20b, Mt 13, 10-17
“Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết”.
Sấm ngôn Isaia viết về người Do Thái: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”. Và quả thực là như vậy, họ nghe Chúa Giê-su rao giảng Tin Mừng, nhưng không sám hối. Vì thế, Chúa Giê-su nói: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết”.
Chuyện ngày ấy là như thế! Và chuyện hôm nay có khác gì! Sám hối luôn là việc không dễ. Bởi, sám hối thì phải từ bỏ cách sống cũ, để sống cách sống mới công chính, hoàn thiện.
Cái tôi libido kiêu căng hiếu thắng, ích kỷ tham lam vẫn luôn là một cái tôi muốn điều khiển cả lý trí tâm tư tình cảm và cả cảm xúc của một con người. Con người dẫu có biết đó là cái tôi tồi tệ, cái tôi tối tăm, cái tôi sinh ra muôn thứ tội, nhưng vẫn không đủ can đảm bỏ cái tôi của mình, vì sợ bỏ cái tôi của mình là mất đi chính mình. Và bởi, không bỏ được cái tôi, nên không thể đón nhận cái chúng ta và những gì rất cao quý, đáng trân trọng, đáng thủ đắc từ cái chúng ta tinh tuyền, tuyệt hảo!
Vâng, chỉ vì chuộng cái tôi quá đáng, mà con người ta mù quáng đến nổi không thể sám hối được. Cái tôi dạy mình phải là số một, không thể số hai, không thể sám hối rồi khiêm nhường. Cái tôi dạy mình phải làm chủ đời mình, không lệ thuộc ai, không thể đặt vận mệnh đời mình trong tay Chúa. Cái tôi dạy mình hưởng thụ đời này, không sám hối từ bỏ để rồi tiếc nuối. Cái tôi dạy mình sống bất chính, để mình phải hư mất đời đời!
Lạy Chúa, xin cho các gia đình sám hối, quyết từ bỏ cái tôi kiêu căng, để khiêm nhượng nghe và sống Lời Chúa dạy. Amen.














Nhận xét góp ý