ĐỨC GIÊSU – NGUỒN HY VỌNG CHO NHÂN LOẠI
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Sáng thứ hai, 20/01/2025, tại đồi Capitol, Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump chính thức tuyên thệ nhậm chức trong nhiệm kỳ mới. Ngay từ khi bỏ phiếu bầu chọn cho ông, các cử tri Hoa Kỳ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào khả năng lãnh đạo và điều hành đất nước của nhà tỷ phú này. Cứ như những lời tuyên bố của ông khi tranh cử, người ta hy vọng ông sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, có vị thế kinh tế, chính trị và ảnh hưởng trên toàn thế giới; đồng thời các cử tri và thế giới cũng hy vọng vào lời tuyên bố của ông: sẽ giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới trong vòng 24 giờ. Không biết ông sẽ thực hiện đến đâu và thực hiện như thế nào với những tuyên bố của mình, nhưng nhiều người vẫn hy vọng ông có thể làm được những điều ấy.
Thưa quý OBACE, khi Đức Giêsu xuất hiện và thi hành sứ vụ của mình, Người không tuyên bố những kế hoạch to lớn, cũng không hứa hẹn giải quyết những vấn đề xã hội, nhưng Người kêu gọi mọi người Hãy sám hối và tuyên bố Nước Trời đã gần đến. Qua lời nói, việc làm và những phép lạ, Đức Giêsu đem đến cho nhân loại điều cần thiết hơn, đó là niềm hy vọng hạnh phúc đời đời.
Bài đọc một trích lời tiên báo của tiên tri Isaia: Lúc này, dân Do Thái đang sống trong tăm tối của tình trạng nô lệ, đau khổ và thất vọng vì Thiên Chúa như đã quên họ rồi. Tiên tri Isaia đã khơi lên niềm hy vọng cho dân khi ông tuyên bố sắp đến ngày Đấng Công Chính xuất hiện: Vị Cứu Tinh của thành, rực lên như ngọn đuốc, muôn dân sẽ nhìn thấy ánh sáng vinh quang của Người. Vị tiên tri còn nói đến việc Thiên Chúa sẽ thay đổi vận mạng cho cả dân tộc, sẽ biến họ từ thân phận nô lệ trở thành những con người tự do, từ những kẻ bị áp bức sẽ trở nên như những bậc quân vương: Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới,… Ngươi sẽ được trang điểm bằng ngọc miện huy hoàng. Những lời này như ánh sáng dọi vào cuộc sống tăm tối lầm than của người Do Thái, đem lại hy vọng và tăng thêm nghị lực sống cho họ.
Tin Mừng Gioan kể về phép lạ Chúa Giêsu biến nước trở thành rượu ngon tại Cana, đem lại niềm vui cho thực khách và giải gỡ sự xấu hổ cho gia chủ. Theo truyền thống Do Thái, bữa tiệc là cuộc gặp gỡ trong niềm vui và hạnh phúc, tiệc cưới là niềm vui hạnh phúc đặc biệt hơn. Tin Mừng cho thấy, cuộc vui của gia đình đám cưới và của dân làng Cana hôm đó có nguy cơ tan vỡ vì thiếu rượu. Thiếu rượu giữa chừng không chỉ làm cho mất vui, mà còn là điều xấu hổ cho cô dâu chú rể. Nhưng rất may cho gia đình đám cưới hôm đó vì họ đã mời được những vị khách đặc biệt, đó là Chúa Giêsu, Đức Maria và các tông đồ.
Trong lúc chú rể và người quản tiệc tỏ ra bối rối vì hết rượu, thì với sự nhạy bén tinh tế của một người mẹ, Đức Maria đã hiểu được hoàn cảnh của gia đình này. Đức Maria đã gợi ý với Đức Giêsu: Họ hết rượu rồi! Lời đề nghị này của Đức Mẹ như hàm ý cho thấy niềm vui của gia đình này sắp chấm dứt, bữa tiệc sẽ sớm tàn, hạnh phúc của gia đình này sẽ bị rạn nứt. Câu trả lời của Chúa Giêsu: Việc này không có liên quan gì đến Mẹ và con, giờ của con chưa đến, nghe như lời từ chối. Tuy nhiên, Đức Maria là người hiểu Đức Giêsu hơn hết, mẹ hoàn toàn tin rằng, Đức Giêsu sẽ có cách của Người để giải gỡ khó khăn cho gia đình này. Vì tin chắc Đức Giêsu sẽ can thiệp, Đức Maria đã nói với các người giúp việc như lời khích lệ: Người bảo gì các anh cứ làm theo.
Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các đầy tớ múc nước lã đổ vào các các chum và họ đã làm theo. Rồi Ngài ra lệnh: Hãy lấy rượu từ các chum này mà đem lên cho quản tiệc. Những đầy tớ là những người vừa lấy nước lã đổ vào chum và giờ đây lại lấy nước đó đem thiết đãi thực khách. Mặc dù mệnh lệnh của Thầy Giêsu nghe như vô lý, nhưng vì tin vào lời của Đức Maria và tin vào lời của Thầy Giêsu, họ đã đem rượu lên. Phép lạ đã xảy ra, sáu chum nước lã biến thành rượu ngon. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết rượu từ đâu ra; còn những thực khách thì đã trầm trồ khen ngợi vì đây là loại rượu ngon hảo hạng mà họ chưa từng được nếm bao giờ.
Qua phép lạ này, Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu là Đấng đem lại niềm vui và hy vọng cho nhân loại. Người chính là Đấng giải gỡ mọi khó khăn, mọi nút thắt trong cuộc đời của con người. Đám cưới tại Cana tưởng chừng như sẽ phải rơi vào tình trạng tồi tệ, xấu hổ nhất, nhưng Đức Giêsu đã ra tay, Người đã đem lại niềm vui cho thực khách, đem lại hạnh phúc cho đôi tân hôn. Qua câu chuyện này cho thấy, Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm ra tay can thiệp, điều khiển vũ trụ và cuộc sống, đem lại cho mỗi người, mỗi gia đình niềm vui và hy vọng, dẫu cho con người có nhận ra quyền năng của Người hay không.
Thưa quý OBACE, Chúa Giêsu làm phép lạ hoá nước thành rượu là phép lạ đầu tiên khai mở sứ vụ công khai của Người. Phép lạ này là phép lạ báo trước việc Chúa Giêsu sẽ khai mở cho nhân loại một thời đại mới, thời đại của Tin Mừng yêu thương, thời đại của niềm vui và hy vọng. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ thiết đãi nhân loại tiệc cưới Nước Trời, mà rượu ngon là tình yêu, là Thánh Thần và sẽ được thiết đãi một cách dồi dào, không bao giờ thiếu.
Chúa Giêsu chính là nguồn hy vọng cho nhân loại, vì Người là Đấng Cứu Độ, Đấng Giải Thoát. Chúa Giêsu đã dùng Tin Mừng và cuộc tử nạn, phục sinh để giải thoát nhân loại khỏi gánh nặng của tội lỗi, khỏi sự trói buộc của ma quỷ, để đem lại cho chúng ta niềm hy vọng được sống đời đời. Tuy nhiên, để tin và thực hành những điều Chúa truyền dạy, đòi mỗi người phải cố gắng từng ngày để lắng nghe, đón nhận và để cho Tin Mừng của Người thấm nhập vào cuộc đời, thức tỉnh lương tâm, chi phối cuộc sống và củng cố đức tin của mình. Chúng ta cần bắt đầu bằng việc tập các thói quen đọc hoặc nghe Thánh Kinh mỗi ngày qua thánh lễ, qua giờ kinh tối gia đình; ghi nhớ và suy niệm mỗi ngày một câu Lời Chúa. Từng ngày thực hành như thế, Lời Chúa sẽ trở thành niềm vui, hy vọng và sức mạnh cho ta.
Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một nguồn năng lượng, sức mạnh lớn lao là các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Đón rước, tôn thờ Thánh Thể là đón rước, tôn thờ chính Chúa Giêsu vào trong tâm hồn. Người sẽ là nguồn hy vọng, là niềm vui, là sức mạnh nâng đỡ chúng ta trên hành trình dương thế. Chúa không hứa gìn giữ chúng ta thoát khỏi mọi khó khăn, thử thánh, gánh nặng và áp lực của cuộc sống, nhưng chắc chắn trong tất cả những khó khăn của cuộc sống, Chúa sẽ cùng chia sẻ, nâng đỡ và luôn đồng hành, ban sức mạnh trợ giúp để ta vượt qua những khó khăn.
Xin Chúa thêm đức tin để chúng ta dám đặt trọn niềm hy vọng của chúng ta vào nơi Chúa, cho dù khi ta thành công hay thất bại, khi vui hay khi buồn, khi khoẻ mạnh hoặc khi đau yếu, chúng ta luôn tin có Chúa ở kề bên nâng đỡ và yêu thương. Amen
Nhận xét góp ý