ĐÊM BÌNH AN VÀ HY VỌNG
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2024:
Kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua được thế giới hết sức quan tâm. Ứng cử viên thắng cử là cựu tổng thống Donal Trump được nhiều người yêu thích và cũng nhiều người thù ghét. Những người ủng hộ ông vì nghĩ rằng ông có khả năng lãnh đạo, không chỉ tại Hoa Kỳ mà còn có ảnh hưởng đến tình hình thế giới. Người ta mong đợi ông tái lập lại hoà bình cho những nơi đang xảy ra chiến tranh như Ukraine hoặc Israel. Người ta cũng mong ông, với kinh nghiệm của một nhà kinh doanh, sẽ khôi phục lại nền kinh tế Hoa Kỳ và thế giới. Quả thực, ngay sau khi ông tuyên bố thắng cử, người ta có thể thấy thế giới chuyển mình, các tuyên bố về chiến tranh tại các quốc gia tham chiến có vẻ dịu lại, nhất là thị trường chứng khoán và giá đô la tăng. Tất cả những mong đợi đó chỉ cần một người có thể đáp ứng.
Tuy nhiên, có những điều mà con người không thể đem lại cho nhau, mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể đem đến cho nhân loại, đó là BÌNH AN VÀ HY VỌNG trong tâm hồn. Trong những năm vừa qua, đặc biệt là Năm Thánh 2025 này, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi cả thế giới và cách riêng các Kitô hữu cùng: Hành Hương trong Hy Vọng. Tức là cùng nhau bước đi trong tư cách là đoàn dân của Chúa, tiến về phía trước trong bình an va hy vọng. Tại sao Đức Thánh Cha lại nhấn mạnh đến Bình an và Hy vọng?
Thưa, mặc dù con người sống trong thế giới của công nghệ, khoa học và kỹ thuật phát triển đển đỉnh cao, cuộc sống dường như được bảo đảm hơn, nâng cao hơn, thế nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn, con người người vẫn cảm thấy sự bất an bất ổn, cảm thấy chán nản và có nhiều người rơi vào thất vọng về cuộc sống, về thế giới và về tương lai. Vì thế, Đức Thánh Cha không ngừng kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng bình an và đem lại hy vọng cho thế giới này và mời gọi chúng ta ngước nhìn lên Đức Giêsu – Đấng mà đêm nay chúng ta mừng ngày sinh của Người – Người là Vua, là Chúa và là Nguồn bình an, hy vọng cho nhân loại.
Lời Chúa đêm Giáng Sinh quả quyết cho chúng ta: Chúa đến là để đem lại bình an và hy vọng cho con người. Bình an và hy vọng Chúa đem đến thì hoàn toàn khác với bình an và hy vọng mà con người vẫn thường nghĩ. Chúa đem đến bình an và niềm vui hy vọng trong tâm hồn. Vì chỉ khi trong tâm hồn bình an, ta mới có thể có niềm vui và hy vọng và mới trở thành người đem lại bình an cho thế giới. Tội lỗi, thù hằn, bất công, chiến tranh, bạo lực là nguyên nhân sâu xa khiến cho tâm hồn con người trở nên bất an, gieo sợ hãi cho người khác. Tiên tri Isaia dùng những hình ảnh rất cụ thể của hoàn cảnh lúc đó để diễn tả ánh sáng niềm vui và hy vọng sẽ được ban cho nhân loại: Đoàn dân đang lần bước trong tăm tối sẽ nhìn thấy ánh sáng huy hoàng. Chúa đã ban cho họ niềm vui mừng hân hoan. Ngài sẽ bẻ gẫy cái ách đè lên cổ dân, những chiếc giày lộp cộp của kẻ áp bức và áo choàng đẫm máu sẽ bị quăng vào lửa. Một trẻ thơ đã được ban tặng cho chúng ta. Người là Cố vấn kỳ diệu, Thần linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Vị Vua thái bình.
Tin Mừng Luca hôm nay trình bày sự tương phản giữa hoàn cảnh xã hội và sự xuất hiện của vị Vua Hoà Bình. Đất nước Do Thái lúc đó đang nằm dưới quyền đô hộ của người Rôma, mà hoàng đế là Augustô, vùng đất Israel được trao cho tổng trấn Quyrinô. Đó là thời kỳ người Do Thái mất đất nước, mất tự do, mọi sinh hoạt thường ngày cũng như hoạt động tôn giáo đều nằm dưới quyền kiểm soát của tổng trấn người Rôma. Trong hoàn cảnh xã hội bất an như thế, tác giả Tin Mừng lại trình bày một khung cảnh rất an bình: Giuse, Maria cùng chấp hành lệnh của hoàng đế trở về quê là Bêlem để kê khai hộ khẩu, hành trình về quê từ Nazaret đến Bêlem là một hành trình gian nan, vất vả, mà Maria lại đang mang thai. Trở về quê nhà với hai bà tay trắng, Giuse Maria không tìm được nhà trọ, nên đã phải tá túc tại một hang đá dành cho súc vật ngoài đồng. Trong hoàn cảnh ấy Maria đã hạ sinh Người Con Trai. Bà lấy tã bọc Con và đặt nằm trong máng cỏ.
Hình ảnh tương phản này cho thấy một không gian thật yên bình, nhẹ nhàng và hết sức thánh thiêng. Con Thiên Chúa – Đấng Cứu Thế bước vào trần gian một cách rất bình thường như bao con người. Ngài không gây bất cứ một sự xáo trộn nào, nhưng từ nơi hang đá Bêlem đó, ánh sáng, niềm vui, bình an và hy vọng đã bừng lên và bắt đầu lan toả đến với mọi người. Ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa đã xua tan màn đêm dày đặc, đây không phải là thứ ánh sáng khiến cho người ta chói mắt, nhưng là thứ ánh sáng của tình yêu, khiến cho tâm hồn con người bừng lên niềm hy vọng: Trong vùng đó có những mục đồng đang canh giữ đàn vật trong đêm khuya, bỗng sứ thần Chúa hiện đến bên họ, vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh. Sứ thần nói với họ: này đây ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em.
Sứ thần cũng cho các mục đồng một dấu chỉ để nhận ra Đấng Cứu Thế, đó là: Anh em sẽ thấy một Hài Nhi, được bọc trong khăn và đặt nằm trong máng có. Khác với những hoàng tử, công chúa được sinh ra trong cung điện, thì Hoàng Tử Vua Trời lại sinh ra trong một khung cảnh hết sức đơn sơ, nghèo nàn, nhưng toát lên sự bình an và thánh thiện. Sự bình an, thánh thiện này còn thể hiện qua lời ca của các thiên thần: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.
Thưa quý OBACE, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về tình trạng của con người. Cho dù con người có tội lỗi, chống đối quay lưng lại với Thiên Chúa, cố tình xa lánh Người, thì Thiên Chúa vẫn không bao giờ thất vọng về con người, Ngài vẫn yêu thương, vẫn bước đến để tìm kiếm và đem con người trở lại với Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi để tìm kiếm con người, Ngài không bao giờ ngừng yêu thương con người. Vì vậy, chúng ta không thể thất vọng về tình trạng của mình và cũng không bao giờ ngừng hy vọng vào sự biến đổi của mình và của anh chị em.
Như đã chia sẻ ở trên, nhiều người ngày nay, đặc biệt các bạn trẻ, dễ rơi vào thất vọng về tình trạng hoàn cảnh của mình, họ chán nản: vì nghèo, vì công việc không ổn định, buồn vì ngoại hình không như ý, chán vì không được bằng bạn bè, cộng với áp lực của công việc và các nhu cầu xã hội, vui chơi, giải trí… Tất cả những thứ đó làm cho nhiều người chán nản.
Nhưng nguyên nhân chính yếu lại nằm sâu trong tâm hồn, đó là tình trạng tâm hồn không bình an, thiếu niềm vui. Để có được bình an và niềm vui trong tâm hồn, chúng ta cần làm cho tâm hồn sạch tội, không bận vướng, dằn vặt bởi quá khứ. Một khi đến với Chúa qua Bí tích Giải tội, đón nhận Chúa vào trong tâm hồn qua việc rước Chúa, Chúa sẽ tha thứ, sẽ chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Vì chỉ có tình yêu của một Thiên Chúa là Cha bao dung mới có thể chữa lành được các tổn thương trong tâm hồn do tội và thói xấu gây ra. Tình yêu của Chúa Giáng Sinh mở ra cho con người một chân trời mới, một tương lai hy vọng, ngập tràn niềm vui mới, niềm vui vì có Chúa đến và ở cùng chúng ta.
Thiên Chúa không thất vọng về tình trạng của con người, vì thế chúng ta cũng đừng bao giờ thất vọng về tình trạng của anh chị em mình. Có thể chúng ta đang phải đối diện, phải sống chung với những người cố tình, cố chấp trong cái sai lầm của họ; đó có thể là người vợ, người chồng bê tha nhiều năm, có thể là những đứa con hư hỏng, sa đà nghiện ngập, có thể là những người hàng xóm, đồng nghiệp cố chấp. Cho dù như thế, chúng ta vẫn được mời gọi để sống trong hy vọng: Hy vọng vào sự biến đổi của đương sự, hy vọng vào quyền năng biến đổi và sự can thiệp của Thiên Chúa trên cuộc đời họ. Vì sống trong hy vọng, nên chúng ta đừng bao giờ quên cầu nguyện cho những người đang gây đau khổ, khó khăn cho mình. Nhiều khi chúng ta chỉ than trách người khác khi họ không làm vừa lòng, vừa ý mình, mà quên cầu nguyện cho họ.
Mừng Chúa Giáng Sinh đêm nay, xin Chúa ban cho chúng ta niềm vui, bình an trong tâm hồn; luôn tin tưởng và hy vọng vào tình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. Xin Chúa thay đổi những người chung quanh, cũng như xin Chúa biến đổi bản thân mình để ta có thể dễ dàng đón nhận anh chị em với tất cả những giới hạn, khiếm khuyết của họ và cho chúng ta luôn tin tưởng vào quyền năng, tình yêu thương và sự biến đổi của Thiên Chúa đang thực hiện trên từng người. Amen.
Nhận xét góp ý