SAO MAI NHỚ MÃI
Mai Nguyên Vũ
Sau biến cố 30/4/1975, một Linh Mục trẻ về coi xứ Trinh Vương. Hôm ấy mưa to. Mấy đứa trẻ nhồng nhộng tắm mưa thoả thích. Cha xứ vời mấy đứa vào. Đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột, rét run vì sợ. Cha phát cho mỗi đứa một cục kẹo rồi bắt ngồi vào bàn…học nhạc.Bé trai tên Ngọc Tuyên. Bé gái tên Nguyên Nhung…
Những năm sau, có một cặp vào xin học giáo lý hôn nhân. Cha hỏi:
– Hai đứa quen nhau ở đâu?
– Dạ chúng con quen nhau ở nhà Cha.
– Tại sao lại ở nhà Cha?
– Tại vì chúng con đang học lớp nhạc của Cha.
Cặp này tên là Nguyên Dũng và Thảo Mai.
19 năm sau, Cha đổi từ “xóm nhà lá” ra “mặt tiền”, giáo xứ Bùi Đức. Máu nhạc lại nổi lên, Cha mở lớp Thánh nhạc gồm rất nhiều học trò, đủ các lớp ca trưởng, lớp đàn, hòa âm… Suốt 19 năm tại Bùi Đức, Cha đào tạo hàng trăm ca trưởng, nhạc công…
Năm 2004, Cha thành lập nhóm sáng tác SAO MAI, gồm 7 nhạc sĩ. Thời gian đầu chỉ có làm thơ. Tới giờ, các trò đem bài thơ mới làm ra cho Cha sửa, nên gọi là “lớp Sửa”. Một trò nữ bị sửa bài kỹ quá, khóc sướt mướt: “Con làm thơ vất vả lắm mà bài nào Cha cũng sửa be bét. Con không học nữa đâu. Hu hu”. Đấy là NS Nguyên Nhung. Ông bà ta nói chẳng sai: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. NS Nguyên Nhung cùng với ông cố Trì cho ra đời một đại tác phẩm: LMNS Lâm Hoàng Ân, hiện là phó ban Thánh Nhạc gp Xuân Lộc…
Giờ học sáng tác thứ năm hàng tuần.Điện thọai reo. Cha thày chạy vào rồi hớt hải chạy ra: “Nguyên Dũng về nhà ngay. Vợ đẻ”. NS Nguyên Dũng cùng với nhạc công Thảo Mai vừa cống hiến cho đời một tác phẩm vĩ đại: Nghệ sĩ đàn Tranh Triều Nguyên…
Các nhạc sĩ khác như Ngọc Tuyên, 7 Thứ, Hồng Việt, Ân Duy, Linh Trang, Thanh Quốc, Kim Huy…vừa cho ra đời những đứa con tinh thần, vừa sản xuất những tác phẩm bằng xương bằng thịt. Riêng những vị sau đây chỉ sinh được những đứa con tinh thần mà thôi: Cha thày Vinh sơn, cha Chân Dài Nguyễn Phước Hưng , cha Lâm Hoàng Ân, sơ Tường Vy, sơ Trinh Nguyên.
Đây là bài thơ NS 7 Thứ tặng Cha Thày, ngày anh xin thọ giáo với Thày:
Mặt trời xế bóng nắng còn nồng.
Đường dốc bụi bay quyện gió đông.
Một mình trên chiếc xe đạp cũ.
Vượt dốc để theo ước mơ hồng.
Mặt trời xế bóng nắng còn nồng.
Con đến để xin điều ước mong.
Được làm đệ tử thầy mãi mãi.
Mơ ước từ lâu giấu trong lòng.
Thật kỳ lạ, giữa một thế giới mê cuồng vật chất, người ta học hành, học nghề và dùng hết khả năng, công sức để kiếm tiền, không loại trừ bán cả lương tâm để kiếm thật nhiều tiền, thì ở đây, Thày trò SAO MAI chỉ nhằm vinh danh Chúa. Học hành, sáng tác, in sách, thu âm, ra CD không mong kiếm tiền, chỉ mong cho mọi người biết ca ngợi Chúa. Nhiều nhạc sĩ còn phụ trách ca đoàn và dạy nhạc như NS 7 Thứ, NS Hồng Việt, NS Nguyên Nhung, NS Ân Duy…
Về sáng tác, anh chị em đã ra 20 CD, và viết rất nhiều bản thánh ca theo sát Phụng vụ và những dịp đại lễ của Giáo phận.
Tuổi cao sức yếu, Cha thày nhiều lần bị tai biến và cấp cứu. Nhưng lòng nhiệt thành với Thánh nhạc không hề suy giảm. Đầu năm nay, Cha bị mổ túi mật, đi lại phải chống gậy. Nhưng ít ngày sau Cha quẳng gậy đi, gọi học trò tiếp tục học nhạc. Thày trò lại sáng tác cho kịp ra CD mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm, mừng 20 năm thành lập SAO MAI, mừng Năm thánh 2025.
Dịp trọng đại này, con kính chúc Cha Giáo của con luôn an mạnh trong Chúa. Thân chúc nhóm SAO MAI càng già càng dẻo càng dai, luôn hăng say tung gieo Lời Chúa bằng lời ca tiếng hát.Xin Mẹ Maria Vô Nhiễm chúc lành cho tất cả chúng ta.
Nhận xét góp ý