ƠN PHÙ TRỢ TÔI Ở NƠI DANH CHÚA
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=McRaJ-incOg
Gr 33,14-16; 1 Tx 3,12–4,2; Lc 21,25-28.34-36.
“Giờ cứu rỗi các con đã gần đến”
Hôm nay, ngày khởi đầu Mùa Vọng của Năm Thánh với chủ đề “Những người hành hương của Hy Vọng”, Lời Chúa mời gọi các gia đình: “Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.
Hôm giỗ Nội, con cháu về đông đủ, Ông Tư nói: “Dù các con phải lo toan vất vả trước nhiều thách đố trên dòng đời, để gia đình được bình an hạnh phúc, nhưng các con hãy nhớ là: sắp vào mùa Vọng của Năm Hy Vọng rồi. Chúa muốn các con hãy “đứng dậy”, hãy giúp nhau đứng dậy, chứ không ngồi lỳ trong chỗ buông xuôi, không nằm mê man yếu liệt trong vũng tối thất vọng chán chường. Chúa muốn các con ngẩng đầu lên, nhớ đến Chúa, ngước nhìn lên Chúa, chứ đừng mãi nhớ tiền bạc vật chất mà cắm cúi xuống đất để đi tìm những thứ phù vân ấy mãi. Thánh Vịnh 120 viết: “Tôi ngước mắt nhìn lên trên đỉnh núi, ơn phù trợ tôi bởi nơi nao? Ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất”. Phải ngẩng đầu lên, phải ngước nhìn lên Chúa, vì chỉ có Chúa mới là địa chỉ vững chắc để tựa nương, để trông cậy. Ngoài Chúa ra, không có niềm hy vọng nào vững chắc. Nhớ đến Chúa luôn hiện diện và can thiệp vào hành trình trên trần gian này, là việc của đức Tin, Cậy, Mến, trong đó, rõ nét nhất là đức Trông Cậy. Xin Chúa phù trợ các con”.
Rồi ông kéo cậu Tám lại bên ông, nói nhỏ: “Phần con, con bỏ gấp cái suy nghĩ “có tiền mua tiên cũng được”, “có tiền nói gì cũng đúng”. Suy nghĩ ấy dìm con vào chỗ thất bại, thất vọng! Con nhớ đến Chúa, trông cậy Chúa, Chúa sẽ đổi đời cho con”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn đặt niềm cậy trông vững chắc nơi Chúa, giúp nhau cùng hành hương về Nước Chúa để mọi người trong nhà được sum họp muôn đời, và để từ gia đình ấy, niềm vui Tin Mừng cứu rỗi được tỏa lan cho đời. Amen.
Nhận xét góp ý