MÙA CHAY THÁNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Phận người là phận bụi tro
Sớm hôm lao nhọc lắng lo khổ sầu
Có ai sống được mãi đâu
Lắm chăng được vài đêm thâu gian trần
Mà toàn vất vả gian truân
Vàng thau lẫn lộn oán ân hão huyền
Khổ đau gian khổ muộn phiền
Cậy vào quyền thế bạc tiền trần gian
Làm sao ta có bình an
Nếu lòng đố kỵ oán oan giận hờn
Sớm hôm toan tính thiệt hơn
Tranh giành cãi cọ nổi cơn điên khùng
Rượu chè cờ bạc tiệc tùng
Chạy xe bạt mạng anh hùng tay đua
Mở miệng đầy những chát chua
Gièm pha chì chiết phân bua tối ngày
Cùng nhau ta sống mùa chay
Thành tâm sám hối sống ngay sống lành
Sống sao thanh thoát lòng thanh
Vui tươi hòa nhã chân thành tương quan
Nhận ra ân sủng Chúa ban
Để rồi bác ái sẻ san cho người
Đôi môi luôn nở nụ cười
Nhiệt thành phục vụ gấp mười gấp trăm
Ốm đau bệnh tật viếng thăm
Chẳng cần tên tuổi tiếng tăm làm gì
Xóa đi hoen ố vết tỳ
Buông lời bực bội nhiều khi vô tình
Gia đình khu xóm an bình
Người người luôn sống quên mình vì nhau
Thời gian tích tắc qua mau
Sống sao để có đời sau hợp đoàn.
Nhận xét góp ý