NƯỚC VÀ RƯỢU
TRẦM THIÊN THU
Người ta có tiệc cưới
Tổ chức tại Ca-na
Na-da-rét ở đó
Thuộc miền Ga-li-lê
Dự tiệc có Đức Mẹ
Thân mẫu Đức Giê-su
Cùng với các môn đệ
Đến với họ sẻ chia
Khi thấy họ thiếu rượu
Mẹ liền nói với Con:
“Họ hết rượu rồi đấy”
Nhưng Chúa chẳng quan tâm
Mặc dù Con như vậy
Nhưng Mẹ vẫn vững tin
Dặn gia nhân phải nhớ
Ngài bảo gì, cứ làm
Có đặt sáu chum đá
Cả trăm lít mỗi chum
Chúa bảo đổ đầy nước
Họ nghe và làm liền
Sáu chum, vài trăm lít
Nước hóa thành rượu ngon
Thật lạ lùng quá sức
Phép lạ Chúa làm nên
Đời nhạt như nước lã
Nhiều tạp chất lỗi lầm
Cầu xin Ngài biến hóa
Thành rượu tình nồng nàn
Lạy Giê-su Thánh Tử
Xin giúp con vững tin
Ngài là Đấng Cứu Độ
Thương xót và uy quyền
Nhận xét góp ý