XIN THƯƠNG XÓT
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 18:35-43 ≈ Mt 20:29-34; Mc 10:46-52]
Một người mù hành khất
Ngồi ăn xin bên đường
Nghe người ta cho biết
Chúa Giê-su đi ngang
Anh kêu xin thương xót
Cứu giúp kẻ đui mù
Người ta liền quát nạt
Bắt anh phải im đi
Chúa chạnh lòng, dừng lại
Hỏi anh muốn điều gì
Anh liền thưa chân thật
Rằng chỉ muốn hết mù
Chúa Giê-su liền nói:
“Anh hãy nhìn thấy đi!
Chính lòng tin mạnh mẽ
Cứu chữa anh đó mà”
Lập tức anh nhìn thấy
Và bước đi theo Ngài
Không ngừng tôn vinh Chúa
Toàn dân cùng hợp lời
Lạy Thiên Chúa nhân hậu
Xin mở mắt đức tin
Cho con được thấy rõ
Những kỳ công Ngài làm
Nhận xét góp ý