CÀ PHÊ THÁNG MƯỜI
TRẦM THIÊN THU
Cà phê buổi sáng Tháng Mười
Nghe quanh có những tiếng cười giòn tan
Cà phê chút đắng trần gian
Cho lòng còn biết băn khoăn cuộc đời
Cà phê buổi tối Tháng Mười
Nghe quanh có những tiếng cười bình yên
Nhẹ nhàng như khúc ru đêm
Cà phê buổi tối đắng hơn ban ngày
Tháng Mười nắng gió quắt quay
Thổi miền ký ức, thổi bay nỗi buồn
Tháng Mười có nỗi cô đơn
Miên man chuẩn bị cầu hồn, người ơi!
Cà phê một ngụm Tháng Mười
Có con chim hót giữa trời cuối năm
Bàn tay đếm những hạt lần
Mân Côi dâng Mẹ Tháng Mười tin yêu
Nhận xét góp ý