PHẢI NHÌN, CHỚ NGHE
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 7:15-20 ≈ Lc 6:43-44]
Rạch ròi tốt đẹp – xấu xa
Cây sao, trái vậy, chẳng gì lộn đâu
Cây Hồng chẳng có trái Đào
Cây Xoài không có Mít đâu mà tìm
Cây Dưa chẳng có trái Sim
Cây Găng không có Vả ngon đâu mà
Suy cây cũng biết người ta
Ai hiền, ai dữ nhận ra dễ dàng
Nhìn hành động biết việc làm
Chẳng cần biện hộ, chẳng cần phân bua
Giống người mà có thể ma
Giả mà như thật, chiêu lừa tinh vi
Nơi nào cũng có hiểm nguy
Chớ mà nhẹ dạ, mắc lừa như chơi
Phải nhìn rõ, chớ nghe ai
Nghe rồi cảm thấy bùi tai. Chết liền!
Nhận xét góp ý