MÔ HÌNH HIỆP NHẤT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần VII Phục Sinh, Ga 17, 20 – 26
Chỉ có Nhóm 12 thôi, đang ở cận kề bên Chúa, vậy mà không ít lần họ đã chia rẽ, cãi vã, tranh giành quyền lực, chỗ nhất, chỗ nhì. Phương chi, rồi đây, Giáo Hội của Chúa sẽ đón nhận nhiều người, đủ mọi chủng tộc, ngôn ngữ, quốc gia… sự hiệp nhất ấy lại càng khó khăn biết bao. Lịch sử cho thấy, Giáo Hội đã bị chia rẽ phân tán.
Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã tha thiết cầu xin cho các tông đồ, Giáo Hội của Người được hiệp nhất với nhau. Mô hình của sự hiệp nhất này, là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Cha yêu Chúa con, trao hết mọi sự trong tay Ngài. Chúa Con yêu Chúa Cha, sẵn sàng hy sinh mạng sống để thi hành ý Chúa Cha.
Mọi phần tử trong Giáo Hội, được mời gọi góp phần vào việc xây dựng sự hiệp nhất, trong tình yêu theo khuôn mẫu của Chúa. Mọi người phải vì Chúa mà bỏ qua, đón nhận những khiếm khuyết, bất toàn của nhau, để thật sự hiệp nhất, hiệp thông với nhau, chứ không phải “chỉ bằng mặt mà không bằng lòng”, “hiệp” mà không “nhất”, không “thông”.
Xin Chúa Giêsu phục sinh, giúp ta biết hiệp thông với nhau, như Chúa đã hiệp thông với Chúa Cha. Amen
Nhận xét góp ý