MÔN ĐỆ KHÔNG HƠN THẦY
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần V Phục Sinh. Ga 15, 18 – 21
Trong đời sống, không ít lần ta được người đời khen ngợi vì những hành vi tốt lành, hương thơm nhân đức. Hẳn lòng mình đã cảm thấy vui lên, vì gặp điều may mắn, thuận lợi. Tuy vậy, lắm khi vì là môn đệ Chúa Kitô, ta bị hiểu lầm chống đối, xỉ vả, bắt bớ, tù đày, khinh khi, nhục mạ, khiến lòng cảm thấy cô đơn, thất vọng chán trường, thế giới xung quanh trở nên bội bạc, lạnh lẽo, vô hồn.
Đừng quá vui mừng trước những tiếng khen người đời, cũng đừng quá bi quan về những cái tạm gọi là bất hạnh đến với ta, bởi chính Chúa Giêsu cũng đã nếm trải vui buồn của phận người. “Môn đệ không hơn thầy”, đã có lần dân chúng tung hô Ngài đến tận trời xanh, rồi sau đó lại ném đá, đòi phải giết chết Ngài.
Vui, buồn, thành công, thất bại chắc chắn sẽ xảy đến trong cuộc đời mỗi người, bởi chính Chúa cũng đã từng nếm trải vị mặn – ngọt dương thế. Xin cho ta can đảm đón nhận, để cùng với Chúa bước trọn hành trình, đạt đến vinh quang phục sinh mai này. Amen.
Nhận xét góp ý