NIỀM VUI TRỌN VẸN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần V Phục Sinh. Ga 15. 9 – 11
Có người nói “Mày theo Chúa làm gì, tao thấy mày đi đạo vẫn nghèo, vẫn đau khổ, vẫn bệnh tật…”. Bệnh tật, khổ đau, tai ương trong cuôc sống vẫn mãi là thử thách đức tin, đối với người theo Chúa Kitô. Thiên Chúa không tạo ra đau khổ, nhưng là sự chọn lựa sai lầm của Nguyên tổ, hệ lụy này sẽ ảnh hưởng tới con cháu mãi cho đến ngày tận thế. Hôm nay cũng vậy, con người luôn muốn khước từ Ngài, chứ Chúa đâu bao giờ buông tay chúng ta.
Người theo Chúa chắc hẳn không được miễn trừ những khổ đau. Chúa cũng không xuống trần gian để diệt trừ đau khổ, nhưng là cùng với con người chiến thắng thập giá. Niềm vui của người kitô hữu, chính là có Chúa cùng “san sẻ những chuyện buồn vui”. Có Chúa, nghĩa là có tình yêu, nơi đâu có tình yêu Chúa, mọi biến có đau thương sẽ trở thành hoan lạc “niềm vui trọn vẹn”.
Xin cho ta luôn cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc vì được làm con cái Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý