BÌNH AN CHO ANH EM
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần V Phục Sinh. Ga 14, 27 – 31a
Hằng ngày ta phải đối diện với biết bao khó khăn, thử thách rình rập, đe dọa đến sự sống còn của nhân loại. Chung một tấm lòng, ai cũng cầu mong cho cuộc sống được “hai chữ bình an”.
Lời Chúa hôm nay, như một lời an ủi cho mỗi người chúng ta “lòng các con đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi”, bởi “Thầy để lại để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Bình an đích thực, không phải là sự trốn tránh, an phận, thỏa hiệp, nhưng là người có Chúa trong mình. Có Chúa, mọi sự, đau khổ, buồn phiền sẽ biến thành hoan lạc. Đó cũng là lý do, mà Giáo Hội luôn mời gọi con cái mình, hãy cầu nguyện để xin Chúa ban hòa bình, bình an cho nhân loại. Chỉ có Chúa mới đem lại bình an đích thực cho con người. Hãy tin tưởng, phó thác hiện tại và tương lai cho Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban bình an của Chúa cho mỗi người chúng con “xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa xin đoái thương ban cho Gia đình, cho Đất nước… được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời”. Amen
Nhận xét góp ý