CÕI LẶNG CUỐI NĂM
TRẦM THIÊN THU
Rộn ràng trời đất giao mùa
Quê hương chưa thấy giao thừa, người ơi!
Mong trời đất trọn Xuân vui
Gia đình đoàn tụ tiếng cười hòa chung
Cõi riêng tĩnh lặng khác thường
Khó nói vô cùng, bừa bộn loanh quanh
Thiên nhiên nhẹ bước Xuân xanh
Mênh mang Xuân hẹn Tết tình đẹp tươi
Chờ xanh bát ngát lòng người
Nụ hôn cây cỏ, đất trời thương yêu
Không gian lặng khoảng nhiệm mầu
Mong đời có được nhiều niềm vui
Buồn vui chia sẻ kiếp người
Trần gian một cõi Xuân đời có nhau
Nhận xét góp ý