CHÚA MUỐN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần II Thường Niên. Mc 3, 13-19
Quả là một mầu nhiệm, khó hiểu, khi Chúa tuyển chọn các tông đồ, những trụ cột tương lai quyết định “sự sống còn”của Giáo Hội. Nhìn vào lý lịch trích ngang, các ông chẳng có gì kỳ vọng, để Chúa “trao thân, gởi vận mệnh” sứ mạng “chài lưới người”, “cứu nhân độ thế”. Thế nhưng Chúa vẫn chọn họ, bởi vì “Chúa muốn”, và “họ đã đến và ở lại với Ngài”.
Ơn gọi vẫn là huyền nhiệm và nhưng không, hôm nay và mãi đến tận thế, Chúa không ngừng chọn mỗi người, trong từng bậc sống khác nhau, không loại trừ ai. Hãy đến và ở lại với Chúa, để làm tỏa sáng sứ điệp Tin mừng, trong vai trò là chồng, vợ, con cái…giáo dân hay giáo sĩ….tất cả chỉ vì “Ngài muốn và chọn ta”.
Dù bận “trăm công nghìn việc”, xin cho ta cũng “hãy đến và ở lại trong Chúa” để để hiểu điều Chúa muốn và chu toàn sứ mạng Ngài trao trong mỗi bậc sống của mình. Amen.
Nhận xét góp ý