SỐNG TỬ TẾ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần I Thường Niên. Mc 2, 1- 12
Chuyện đời, lẽ thường tình “ông mất cái giò, bà thò chai rượu”, “có qua có lại, mới toại lòng nhau”, khiến người ta không khỏi nghi ngờ lòng tốt của người khác. Có người đã bi quan nói rằng “chẳng ai cho không cái gì, xã hội hôm nay làm gì còn nhân với chả nghĩa, bài học “đầu” (tiền đâu) giải quyết tất cả . Một gia đình nọ, vốn anh em rất thương yêu nhau, nhưng rồi họ cũng phải đưa nhau ra tòa, chỉ vì tranh giành hơn thua miếng đất mẹ cha để lại
Cho dù xã hội hôm nay có quá nhiều bất công, tội ác, lừa lọc, vô cảm, nhưng cũng còn rất nhiều lòng nhân, sống tử tế, vô vị lợi, xả thân giúp đỡ anh chị em mình. Giống như thời Chúa Giêsu, quan niệm bệnh tật như một hình phạt Thiên Chúa giáng phạt cho kẻ có tội, cần phải xa lánh. Vậy mà vẫn có tới bốn người tử tế, giúp đỡ anh bại liệt đến với Chúa Giêsu.
Xin cho mỗi người chúng ta, luôn sống tình mến với Chúa, qua việc sống tử tế với tha nhân, khởi đi từ người thân trong gia đình. Amen.
Nhận xét góp ý