TRÁI ĐỜI
Táo ngon thì thật là ngon
Ăn vào mới thấy bần thần, hoang mang
Một lần lỡ miệng, lỡ răng
Cõi lòng ray rứt ăn năn suốt đời
Âm thầm nén giọt lệ rơi
Niềm vui biến mất, nụ cười héo khô
Lời hay là bẫy quỷ ma [*]
Chỉ vì nhẹ dạ nên sa ngã liền
Trái đời bị cấm thì ngon
Trái cho không lấy, chẳng thèm thuồng chi
Thỏa lòng nên mới hiểm nguy
Lời ma quỷ xúi thật là bùi tai
Ăn vào thì được khôn ngay
Suốt đời xấu hổ, loay hoay kiếp người
Thế là thiện – ác rạch ròi
Nhưng khi tỉnh mộng, muộn rồi còn đâu!
TRẦM THIÊN THU
[*] St 3:4-5 – “Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.”
Nhận xét góp ý