HÃY CẦU NGUYỆN LUÔN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên. Lc 21, 34-36
Cầu nguyện là tâm tình của người con thưa lên với Đấng Tạo Hóa, cội nguồn phát sinh vạn vật. Sức mạnh của người kitô hữu không phải là những hình thức hào nháo bề ngoài, nhưng là đời sống nội tâm, tức là cầu nguyện, kín múc sức mạnh thần linh từ nơi Chúa.
Dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, Chúa luôn mời gọi ta đừng quên một điều, cần phải cầu nguyện luôn “để khỏi sa chước cám dỗ, có sức mạnh đứng vững trước mặt Con Người”. Không chỉ khi gặp sự lành, mà cả những lúc gặp bất công, đau khổ, thất bại, hiểu lầm, vu khống, Giáo Hội vẫn khôn ngoan mời gọi con cái mình, cầu nguyện để Chúa phá tan sự dữ, và cũng giúp ta nhận ra thánh ý Ngài ngang qua sự bất công ấy.
Xin Chúa giúp ta hiểu tầm quan trọng của cầu nguyện, biết thân thưa lên với Chúa trong mọi nơi mọi lúc, từng phút giây của cuộc sống. Amen.
Nhận xét góp ý