DỊCH DỮ DẰN
Một con vi-rút nhỏ
Khiến con người lao đao
Nó làm cho nghẹt thở
Khiến người ta khổ đau
Chúa không tạo sự dữ
Chỉ làm nên điều lành
Tại sao có đau khổ?
Rõ ràng lỗi tại mình!
Bởi vì từ nguyên thủy
Con người được tạo ra
Vốn đơn sơ ngay thẳng
Nhưng rồi họ thoái hư [1]
Chúa không hề bắt buộc
Chọn điều dữ hay lành
Được tự do quyết định
Số phận của đời mình [2]
Tự do bị lạm dụng
Nên con người thoái hư
Không còn tin yêu Chúa
Càng ngày càng kiêu sa
Nhiều lần Chúa cảnh cáo
Cho cơ hội trở về
Nhưng họ vẫn lì lợm
Vùng vằng, chẳng thèm nghe [3]
Dịch bệnh là sự dữ
Sự dữ là quỷ ma
Mắc dịch gì cũng khổ
Lạy Chúa, xin thứ tha!
TRẦM THIÊN THU
[1] Gv 7:29 – “Con người do Thiên Chúa làm nên, vốn đơn sơ ngay thẳng, nhưng chính họ lại đi tìm đủ chuyện rắc rối quanh co.”
[2] Hc 15:11-14 – “Từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người, và để nó tự quyết định lấy.”
[3] Nkm 9:29 – “Chúa đã cảnh cáo cho họ trở về với Lề Luật của Chúa, nhưng họ đã tỏ ra lì lợm, chẳng chịu vâng theo mệnh lệnh Ngài; họ vi phạm các quyết định Ngài ban để con người tuân theo mà được sống; họ vùng vằng, chẳng ghé vai mang ách, cứng đầu cứng cổ, không chịu để tai nghe.”
Nhận xét góp ý