NGHĨA TÌNH
Nghĩa Địa là đất nghĩa tình
Trăm thương ngàn nhớ, còn mênh mang buồn
Kiếp người một thuở gian trần
Trăm năm một khoảng, chẳng phân ngắn – dài
Muôn đời Chúa vẫn thương hoài [1]
Dù đời nhân thế lạc loài, khổ đau
Tim tro bụi đáng chi đâu
Tệ hơn bùn đất, đời bèo bọt thôi [2]
Sống nhiều buồn, chẳng mấy vui
Đến khi chết mắt vẫn rơi giọt buồn
Tháng Mười Một – Tháng Cầu Hồn
Vào nơi Nghĩa Địa học khôn kiếp người
Bao người lặng lẽ, không lời
Nhưng mà họ dạy những bài học hay
Sinh thời có kẻ đắng cay
Có người sung sướng tháng ngày trần gian
Mặc dù kẻ dại, người khôn
Bây giờ họ vẫn dạy muôn lời vàng
Dạy về nhân nghĩa, yêu thương
Dạy về cách sống đời thường mà thôi
Gặp nhau chẳng được lâu dài
Thương yêu thể hiện kẻo mai không còn
Dìu nhau đi hết đường trần
Giúp nhau cùng đạt được phần phúc vinh
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Cầu xin Đức Mẹ nhân lành đỡ nâng
TRẦM THIÊN THU
Mùa Cầu Hồn – 2021
[1] “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (1 Sb 16:34 và 41; 2 Sb 5:13; 2 Sb 7:3 và 6; 2 Sb 20:21; Er 3:11; 1 Mcb 4:24; Tv 100:5; Tv 106:1; Tv 107:1; Tv 118:1-4 và 29; Tv 136:1-26)
[2] “Con tim của bạn là tro bụi, hy vọng của bạn hèn hơn đất, cuộc đời của bạn tệ hơn bùn.” (Kn 15:10)
Nhận xét góp ý