LUẬT VỊ NHÂN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XXX Thường Niên. Lc 13, 10 – 17
Người đàn bà bị còng lưng suốt mười tám năm trời, vậy mà viên trưởng hội đường đã chẳng cảm thông, động lòng xót thương, tỏ ra rất tức giận khi Chúa Giêsu, chữa bệnh cho bà. Ông đã nhân danh lề luật, để biện hộ cho hành động thiếu bác ái, vô cảm của mình. Buồn thay, ngày Sabát không làm được cứu người, nhưng vẫn thả bò lừa ra và dẫn chúng đi ăn uống. Hóa ra con người không bằng con vật ?
Ngày nay cũng vậy, không thiếu những người đang nhân danh tôn giáo, nại đến Thiên Chúa để hà hiếp, áp bức, bất công, giết hại anh em mình.
Xin Chúa giúp ta ý thức rằng, Thiên Chúa muốn con người hạnh phúc. Mọi lề luật phải xuất phát từ tình yêu Chúa, nhằm đem lại hạnh phúc, tất cả vì con người và cho con người. Xin cho ta luôn tuân giữ mọi giới răn Chúa truyền vì lòng mến Chúa và yêu người. Amen
Nhận xét góp ý