NIỀM VUI PHỤC VỤ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Mc 10, 35 – 45
Thật cảm phục, biết bao nhiêu con người đang hy sinh làm việc âm thầm, dọn dẹp vệ sinh, lau chùi nhà thờ, tham gia các hội đoàn…công tác từ thiện bác ái, nhiều khi chẳng ai biết đến, cũng chẳng một đồng công, hay lời tri ân cảm mến. Còn cảm phục hơn, biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ, hy sinh cuộc đời phục vụ những người cùi hủi, bất hạnh…. bao nhiêu anh chị em, quý chức, chẳng sợ lây nhiễm, sẵn sàng phục vụ một cách không mệt mỏi đêm ngày. Tất đều vui tươi, sẵn sàng vì Chúa quên mình.
Thế nhưng cũng không ít người, nhàn rỗi, chẳng muốn nhúng tay vào việc gì, nhưng việc gì cũng xía vào, bàn lùi, phá đám, than trách, chê bai. Thánh Phaolô dạy rằng “tôi khuyên anh em hãy ở yên đó mà làm việc”.
Gia đình, xã hội, Giáo Hội…đang rất cần những người dám quên mình phục vụ, nói rất ít mà làm thật nhiều, chứ không phải, chẳng cần chỗ thấp chỗ cao, chức tước, quyền hành. Xin Chúa giúp ta ý thức, Chúa đang cần ta dấn thân sửa đổi tính hư nết xấu, quảng đại, quên mình dấn thân quên mình, phục vụ anh chị em đồng loại. Amen.
Nhận xét góp ý