GỞI THÁNG MƯỜI
Cho tôi gởi lại tháng Mười
Đã bao ngày đợi chờ rồi cũng qua
Cho tôi gởi chút ưu tư
Ước mơ mãi cũng trôi xa mất rồi
Cho tôi gởi lại tháng Mười
Nơi còn đọng lại chơi vơi ưu sầu
Cho tôi trả lại Cúm Tàu
Đã làm nhân loại khổ đau bơ phờ
Cho tôi trả lại u mê
Tin lời hứa để bị lừa mấy phen
Tháng Mười đã tự do hơn
Nhưng chưa thực sự an nhiên cõi lòng
Mùa Thu lặng lẽ bâng khuâng
Tháng ngày còn nỗi hoang mang nhiều người
Xin cho cuộc sống con người
An tâm vui sống Tháng Mười như xưa
Bồi hồi khúc hát cuối Thu
Đông không hẹn vẫn sắp về đấy thôi
Cầu xin Chúa xót loài người
Ngăn loài quỷ dữ loi choi hoành hành
Cầu xin Đức Mẹ nhân lành
Giữ gìn thế giới an bình ngày đêm
Cầu xin Thánh Cả từ nhân
Đỡ nâng ai sống khó khăn đời này
TRẦM THIÊN THU
Chiều 16-10-2021
Nhận xét góp ý