KHỦNG HOẢNG TOÀN CẦU
Thế gian khủng hoảng toàn cầu
Là do đại dịch Cúm Tàu gây ra
Biết bao chuyện quá bất ngờ
Con người lúng túng như gà mắc thun
Loay hoay nghiên cứu vắc-xin
Nhân gian trĩu nặng nỗi buồn lặng câm
Cả tâm lý lẫn tinh thần
Chịu cơn khủng hoảng, xác hồn tổn thương
Nền kinh tế hóa hoang mang
Cái nghèo – hệ lụy gia tăng thêm nhiều
Bao người cay đắng, khổ đau
Trẻ thơ phải chịu nỗi sầu mồ côi
Loài người bớt hẳn tiếng cười
Không còn rộn rã như thời bình an
Đời buồn, đạo cũng chẳng hơn
Nhà thờ Chúa vẫn cô đơn sớm chiều
Như xưa ở chốn Vườn Dầu
Ánh trăng hiu hắt trên cao, cuối trời
Xin thương xót, lạy Ngôi Lời
Vòng gai dịch bệnh quanh đời chúng con
Đinh đau, chén khổ vẫn còn
Nhưng xin Thánh Ý vuông tròn, Chúa ơi!
Chúng con luân lạc giữa đời
Xin thương cứu trợ kiếp người chúng con
TRẦM THIÊN THU
Đêm 14-10-2021
Nhận xét góp ý