GIAO TIẾP
[Niệm ý Lc 11:37-41]
Xã hội phải giao tiếp
Dù chỉ ít hay nhiều
Có người này, người nọ
Xấu – tốt và thấp – cao
Giao tiếp để học hỏi
Bởi ai cũng bất toàn
Ai cũng có cái giỏi
Ai cũng có cái khôn
Ngay trong nhóm Biệt Phái
Cũng có người tốt lành
Không giả hình, giả dối
Vẫn phục thiện chân thành
Đa số trọng hình thức
Lo giữ luật bề ngoài
Rửa chén, dĩa, ly, tách
Rửa mặt mũi, chân tay
Vệ sinh là cần thiết
Tránh ngộ độc vi trùng
Nhưng tâm hồn bỏ mặc
Lòng bẩn vẫn chơi ngông
Dịch bệnh là do bẩn
Ỷ lại khiến lây lan
Kẻ có quyền hống hách
Chỉ làm khổ nhân dân
Đầu óc họ dơ bẩn
Rác rưởi đầy trong lòng
Thói tham lam vô độ
Vẫn khoe mình sạch trong
Chúa gặp người tội lỗi
Cứu họ khỏi vũng lầy
Không như đời gian dối
Qua từng cái bắt tay
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý