BÀN TAY MÂN CÔI
Đan tay với những hạt kinh
Mân Côi từng nhịp an bình, dịu êm
Hạt ngày nối với hạt đêm
Đưa linh hồn hướng tới miền vĩnh sinh
Bàn tay lướt hạt ân tình
Tay già, tay trẻ nối kinh nhiệm mầu
Mân Côi – điệp khúc tình yêu
Dệt bài hợp xướng cao rao Mẹ Hiền
Mùa Vui, mùa Sáng êm đềm
Mùa Thương tưởng niệm, hân hoan mùa Mừng
Mân Côi – khúc hát trầm hùng
Gieo vần nhân thế, hòa cung Thiên Đàng
Mỗi kinh là mỗi đóa hồng
Kết Triều Thiên Thánh kính dâng Mẹ Hiền
Thầm thì kinh nguyện dâng lên
Hồng ân ban xuống, tín nhân an bình
Đan tay với những hạt kinh
Mân Côi tỏa ánh lung linh nhiệm mầu
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý