SẮC MÀU NHÂN GIAN
Cuộc đời lắm sắc, nhiều màu
Xanh, vàng, cam, đỏ, tự hào gì chăng?
Nhìn nhau thấy có khác không?
Sắc màu xã hội đời thường ngày nay
Đời buồn mà lại thấy hay
Màu nào sắc đó, đừng đày đọa nhau
Chẳng ai muốn nhiễm khổ đau
Nhưng vì thời dịch sắc màu đổi thay
Xin đừng có kỳ thị ai
Màu gì thì cũng là người dân ta
Xin đừng vô cảm, tránh xa
Mặc dù cần giãn cách ta với mình
Sắc gì thì vẫn màu tình
Tình yêu Thiên Chúa lung linh bốn mùa
Xanh, vàng, cam, đỏ như mơ
Tạo nên điệu lý dân ca lạ lùng
TRẦM THIÊN THU
Miền mắc dịch tháng 09-2021
Nhận xét góp ý